Phùng Hưng

Thật ra em cũng muốn đến ăn lâu rồi vì nhiều review về quán này quá nên đến xem thực hư ra sao.
Bọn e đi 2 người đến quán thấy trang trí quán đẹp, lung linh lắm.
Tại vì ko đặt bàn trước nên được sắp xếp lên tầng 2 ngồi.
Đi 2 thằng con trai nên order 1 đĩa vịt, 1 đĩa súp lơ luộc và 1 đĩa cơm rang hải sản ak mà gọi thêm 1 lon coca với 1 trà hoa quả.
Đợi 1 lúc thì các món được mang hết lên. Nhìn qua trông khá hấp dẫn. Em thử món vịt quay đầu tiên vì là 2 đứa thôi nên e chỉ gọi nửa con. Cảm nhận đầu tiên thấy vịt quay không bị mỡ quá, da vịt quay mỏng, ko bị phồng quá do mỡ, thịt vịt thì chắc đc nêm nếm gia vị kĩ nên ăn đậm thịt hơn, mềm hơn. Tiếp món súp lơ luộc thì bình thường, như rau luộc ở nhà mọi người ăn thôi. Còn món cơm rang hải sản thì bọn em thấy sai sai vì ăn với vịt quay ko hợp nhưng đc cái cơm rang khá ngon đĩa nhìn đầy đặn. Cuối cùng là trà hoa quả, e thấy uống rất ngon, ngọt dịu với hoa quả ăn vẫn tươi coi như món tráng miệng luôn
Về phục vụ thì em thấy vẫn đợi món hơi lâu chút nhưng bù lại được cái nhân viên ngoan ngoãn, lịch sự lắm
Chốt 8/10 vì cũng chưa thử mấy món như trên page của quán.
P/s:Em xin phép Edit thêm, quán tên Luk Chew, ở 183 Phùng Hưng các bác ạ, nãy quên vs cmt lộn số các bác cứ chê lần sau e rút kinh nghiệm xem tiếp
Đến pleiku thì ăn gì?
1. Phở nữ - 50 Nguyễn Du
Đầu tiên là phải thử đặc sản phở hai tô hay còn được gọi là phở khô. Sợi phở trộn lên với sốt tương đen ăn siêu ngon nhaa!
Quán này nổi tiếng nhất tp pleiku luôn và giá cả có cao hơn so với mặt bằng nhưng qua bao năm mình vẫn thích ăn phở khô ở đây nhất
-> Giá: 35k/tô
2. Bún cua - 19 Phùng Hưng
Do mình không cảm được mùi cua thối nên cũng không biết ngon dở ra sao nhưng ăn được hai miếng mình thấy vị ổn trừ việc mùi quá nồng nếu ai ăn được sẽ rất nghiện đó
-> Giá: 10k hay 15 k í mk ko nhớ rõ
3. Bò né 3 ngon - 59 Nguyễn Thiện Thuật
Quán này hồi xưa mình có ăn và thấy hương vị ngon, nhiều thịt bò và ú ụ hơn giờ. Hôm vừa mình nhớ vị nên có đi ăn lại thì thấy cũng bình thường. Cũng hay cho bạn nào muốn thử.
-> Giá: 25k/né số 1
4. Lụi bà sáu - 122 Cao Bá Quát
Ở đây thì vẫn luôn nổi tiếng với lụi chấm với sốt me tự lấy. Xiên lụi là thịt băm bên trong còn ngoài là bánh tráng xong nướng giòn lên. Nước chấm thì đến các bạn tự pha có sốt me, tương đậu và ớt nhuyễn. Lưu ý cho ít ới thôi không cay lắm nha, lấy nhiều sốt me vì sốt me ở đây thì chua chua ngọt ngọt ăn cực cuốn. Ngoài ra có bò lá lốt cũng nên gọi ăn thử còn mình thấy cuốn ở đây thì bình thường.
-> Giá: 1k/xiên lụi
5. Mỳ quảng khô - Chợ đêm
Sợi mỳ quảng ngon, ăn không bị ngán. Giá cả thì hợp lí mà tô thì đầy ú ụ )
-> Giá 25k/tô
6. Mesa Bakery&Coffee - 281 Hùng Vương (47 Nguyễn Văn Trỗi)
Mình đã ngồi ăn bánh và uống nước cả hai cơ sở thì ngồi ở Hùng Vương không gian ngồi sẽ rộng rãi và thoáng hơn bên Nguyễn Văn Trỗi. Đồ uống thì mình thấy Chocomint đá xay siêu ngon rất đáng để thử. Còn bánh thì hầu hết đều oke nhưng tart trứng và bông lan trứng muối cực ngon.
-> Giá: không nhớ rõ nhưng giá cả hợp lí
7. Yogurt Thuỷ - 49 Nguyễn Du
Sữa chua không quá cứng, mềm vừa và ăn kèm muối hay hayyy
-> Giá: 3k/hũ

• Trên đấy đều là các quán mình đã ăn từ bé trừ quán bún cua là giờ mới can đảm vào ăn thử. Mình người bắc nhưng từ nhỏ mình hầu như năm nào mình cũng vào với ngoại thì thường xuyên đi ăn ở những quán này. Mình viết để nếu các bạn đến thì có những gợi ý để lựa chọn chỗ ăn nhaa! xem tiếp
Review nh để các mẹ đi đớp cho béo giống e
Lẩu ếch Phong Ớ 72 74 Phó Đức Chính
E nghiện lẩu ếch ở đây từ lúc biết đc cách ăn k thả ếch vào nồi kaka. Bt thì mng sẽ thả hết vào nồi rồi ăn nhưng riêng lẩu ếch ở đây e khuyên nên thả 1 nửa, 1 nửa để ngoài ăn luôn lúc vừa mang ra ngta vừa xào nóng ạ. Ăn kiểu đấy mới cảm nhận đc hết độ đậm đà của ếch xào măng chuẩn vị
Sau khi ăn hết nửa đĩa ngoài thì các mẹ thử nước lẩu đc thả 1 nửa đĩa ếch rồi đi ạ. E đảm bảo k nghiện mới lạ
Trước đây e có mở hàng lẩu ở Phùng Hưng nên ngõ ngách các quán lẩu gần như e đi đớp hết rồi. Chỉ có lẩu ếch ở đây e ưng mãi k quên thui ý xem tiếp
(Góc buồn)
LUKCHEW 183 PHÙNG HƯNG
Trước đây cứ khi nào ăn ngoài mà không nghĩ ra quán nào để vào thì mình lại tới Lukchew đóng họ, sau gần nửa năm xa HN thì hôm nay lại ghé qua thăm quán. Mình có gọi mấy món sau:
1. Thịt quay tổng hợp (bị mặn/ngọt quá và màu cũng nhợt nhạt, bì hơi cháy đen)
2. Rau vs trứng bắc thảo (đĩa bé bằng 1/2 hồi xưa giá giữ nguyên )
3. Mỳ giòn vs mỳ sa tế nêm nếm cũng bị mặn
4. Tháp bánh mỳ vẫn ngon
Buồn nữa là về cả 2 đứa đều bị tào tháo đuổi ạ, ko biết là chế biến kém vệ sinh hay là do đồ ăn để lâu (nên màu sắc nhợt nhạt). Buồn nhất là đã khen quán ko ngớt lời để lôi bạn tới ăn xong thành ra thế này
Chả hiểu đổi đầu bếp hay đổi chủ hay như nào nhưng đây khác xa Lukchew ngày xưa mà em đóng họ, mong mọi người cân nhắc tới ăn và review thử xem sao ạ. xem tiếp
[Góc khen nhẹ]
Hàng bánh mì ở 93 Hàng Mã (ngã ba Cổng Đục với Hàng Mã), quán be bé thôi nhưng mà bánh mì thì siêu ngon ạ E thường xuyên ăn ở đây, gọi một chiếc bánh mì xá xíu trứng chả rau nộm đầy đủ 15k và một cốc sữa đậu nành 5k mà no căng ngon lành, nghe nói pate vs xá xíu tự làm hết ạ. Dân quanh đấy cũng hay ra ăn lắm ạ, vs cả bán cho người đi làm, học sinh cũng nhiều nên giá rẻ lắm ạ. Có lần e còn thấy cô bán cho đứa bé trong ngõ cái bánh mì trứng mà được tặng thêm mấy miếng xúc xích... Quán cũng không to lắm nhưng e thấy sạch sẽ, ngồi vỉa hè nên cũng ko chê được gì (thi thoảng e hay mua bánh ra chỗ mấy bức tường vẽ nghệ thuật ở Phùng Hưng cách quán tầm 200m ăn, quá nhã luôn ạ).Pate thơm béo, xá xíu mềm nạc mỡ đủ cả không hề khô, bơ ngậy ngậy ăn cùng với trứng rán rìa giòn. Bánh mì kẹp ép cho vỏ nóng giòn, bánh cũng thơm, nhân đầy đặn và khá chất lượng cho mức giá như thế ạ.
Hôm nay em vs bạn ăn 2 cái bánh trứng chả xá xíu, nửa cái pate chả ruốc vs 2 cốc sữa đậu nành hết 47k, vì trời đẹp nên viết chút review ạ Quán mở từ sáng cho đến tầm 2h chiều, giá từ 5-20k thôi ạ. Ảnh e chụp vội để ăn nhanh cho nóng xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trưa nay trời nắng nóng nghĩ mãi không biết nên ăn cái gì ngon mà lại mát mẻ. Lướt vài vòng trên hội và insta xem có gì khả thi không thì chợt nhớ ra món bún ngan chặt mà chưa được ăn bao giờ. Ao ước mãi hôm nay cũng được đi ))
Thật may cho em là lần đầu đi vào trúng quán ngon luôn hí hí
Điểm cộng: khônng gian cực kì sạch sẽ và rộng rãi. Có 1 chỗ ở 115E Phùng Hưng nhưng là vỉa hè. Nếu hết chỗ thì chuyển vào nhà người ta ở ngõ đối diện đó 1 tí thôi ạ (ngồi trong nhà thích hơn)
Phục vụ siêu siêu nhanh và nhiệt tình. Vào gọi thì khoảng 1-2' sau là đã có rồi ạ
Giá theo em là rẻ. Như hình là suất cho 3 người: e đoán là nửa con ngan, 2 bát bún, 1 bát măng tiết. Trà đá gọi ngoài 5k/1 cốc
Lúc đầu nhìn thì e tưởng hơi ít còn định gọi thêm 1 lần như trong hình nữa vì sợ k đủ (3con tham ăn) nhưng mà thực sự là đầy đặn và ăn no lắm ạ. Giá 195k
Thịt ngan dày, nạc, miếng to đều, ngọt và mềm chứ k dai ngoách là e sợ lắm . Nước chấm vừa vặn ăn ngon lắm ạ. Canh măng tiết thơm ngọt và không bị say mì chính. Măng ăn siêu ngon luôn
Điểm trừ duy nhất: nhà em ở Hà Đông mà quán thì ở Phùng Hưng nên muốn đi ăn phải vác xác đi xa thôi ạ
Nói thì nói thế nhưng chắc lại đóng họ ở đây mỗi khi muốn ăn ngan chặt thui
Địa chỉ: BÚN NGAN CHẶT 115E PHÙNG HƯNG xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trưa nay trời nắng nóng nghĩ mãi không biết nên ăn cái gì ngon mà lại mát mẻ. Lướt vài vòng trên hội và insta xem có gì khả thi không thì chợt nhớ ra món bún ngan chặt mà chưa được ăn bao giờ. Ao ước mãi hôm nay cũng được đi ))
Thật may cho em là lần đầu đi vào trúng quán ngon luôn hí hí
Điểm cộng: khônng gian cực kì sạch sẽ và rộng rãi. Có 1 chỗ ở 115E Phùng Hưng nhưng là vỉa hè. Nếu hết chỗ thì chuyển vào nhà người ta ở ngõ đối diện đó 1 tí thôi ạ (ngồi trong nhà thích hơn)
Phục vụ siêu siêu nhanh và nhiệt tình. Vào gọi thì khoảng 1-2' sau là đã có rồi ạ
Giá theo em là rẻ. Như hình là suất cho 3 người: e đoán là nửa con ngan, 2 bát bún, 1 bát măng tiết. Trà đá gọi ngoài 5k/1 cốc
Lúc đầu nhìn thì e tưởng hơi ít còn định gọi thêm 1 lần như trong hình nữa vì sợ k đủ (3con tham ăn) nhưng mà thực sự là đầy đặn và ăn no lắm ạ. Giá 195k
Thịt ngan dày, nạc, miếng to đều, ngọt và mềm chứ k dai ngoách là e sợ lắm . Nước chấm vừa vặn ăn ngon lắm ạ. Canh măng tiết thơm ngọt và không bị say mì chính. Măng ăn siêu ngon luôn
Điểm trừ duy nhất: nhà em ở Hà Đông mà quán thì ở Phùng Hưng nên muốn đi ăn phải vác xác đi xa thôi ạ
Nói thì nói thế nhưng chắc lại đóng họ ở đây mỗi khi muốn ăn ngan chặt thui
Địa chỉ: BÚN NGAN CHẶT 115E PHÙNG HƯNG xem tiếp
REVIEW HÀ NỘI- NINH BÌNH- BÁI ĐÍNH – 3N-4Đ
Do đi k được nhiều, và lo sống ảo nên sẽ có những nơi quên note lại.Và lần đâu đi sẽ có nhiều thiếu sót. Bạn nào thắc mắc thì cứ cmt hay ib nhé
Book vé máy bay : book trước 2 tháng ( traveloka. Tiki, agoda giá sẽ rẻ hơn book thẳng của VJ)
Giá book 20/9 : 1tr9/1ng – round-trip.
Tối t5 8hpm chuyến sg-hn. Tới sân bay là cũng tầm 10hpm mấy , ra khỏi sân bay Nội Bài , đi về bên tay phải sẽ có xe trung chuyển của VJ ( xe như xe khách 45-50c), bắt xe đó về Thống nhất Park . Giá 45k/1ng , mất khoảng 1h30 (thực ra k nhớ rõ nữa vì lúc đó buồn ngủ lắm )
Do ăn ở nhà ng quen ở gần CV nên k tốn tiền KS cho chuyến HN này .
Sáng thứ 6: ( Trip 1- Bái ĐÍnh- Tràng An)
Mình mua tour đi. Mua ơ hotdeal giá 470/ng . Vì đã có bạn đi tour này rồi nên tin tưởng, nếu không thì có thể ra HN mua của cty DL the sinh tourist cũng được. Giá dao động từ 400-500.
Họ sẽ đón ở Nhà hát lớn TP. Bắt đầu đi 8ham , xà quần gần 9h mới đi )). Khoảng cách từ HN đi Ninh Bình khoảng 1h30. Khi mua tour, trước khi gởi voucher cty sẽ gọi lại xác nhận bạn chọn option nào , vì có 3 options. ( Chịu khó tự lên hotdeal xem nha )). Mình chọn option tham quan chùa Bái ĐÍnh- Đảo( phim trường kingkong). DO đi theo đoàn và chùa rất rộng nên đã không tham quan hết. Sau khi tham quan xong sẽ ghé chỗ ăn cơm. Quên tên cmnr , nhưng ăn k được ngon lắm, mặc dù ăn Buffet. Tiếp đó sẽ đi Đảo , mất khoảng 1h đến đảo. Khoảng 12h mấy -1h. Sẽ có thuyển sẵn chỉ cần lên thuyền ngồi –thuyền ngồi được 4-5ng. Thời tiết đẹp lắm: nắng, nóng như lửa đốt, cháy da đầu. Nhưng mình vẫn sống ảo các kiểu. LƯợn lờ quanh đảo tầm 1h mới bắt đầu lên tham quan phim trường. Khi trời bắt đầu dịu mát thì cũng là lúc chuyến đi kết thúc ))). Xe về đến HN cũng tầm 7h30 . Kết thúc 1 ngày nắng nóng
*** Tối về ăn cơm nhà ng quen. Và di chuyển qua nhà… cũng ng quen nhưng xa hơn TT , quận Long Biên.
Từ quận LB để đi ra TT mất 30p. nếu xem đường qua GG map thì đường cũng dễ tìm. Các bạn có thể đi theo hướng cầu CHương Dương , chay xuông chân cầu sẽ có nhiều hướng để đi như Phố Tạ Hiện đoạn đường thanh niên , la đi được ra Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, Lăng Bác.
Sáng thứ 7 Trip 2: Dạo HN)
Khi ở HN , nếu đi tham quan Lăng Bác , thì không đi ngày thứ 2 và t6. Lăng Bác rất rất rộng, nên đi đến đường Lê Duẩn hãy gởi xe nhé. DO ăn ở nên HN mùa đó đi nắng nóng dữ lắm.
TIếp đó đi văn miếu – Phố Văn Miếu. Vé tham quan hình như 30k-40k
TRưa ăn Bún chả Hàng Mành ở 101- 114B1, 114 Thành Công. Quận Ba Đình. KHông biết quán bún chả OBAMA ăn ntn, nhưng bạn nói quán này ngon hơn . Nhưng theo cá nhân mình thấy thì ăn được. Nên ăn ơ đây. ^^ Nhóm mình 4 ng -230k, chia ra mỗi ng khoảng 57k. Ăn no nhé
Ăn no nê thì ghé hầm cá mập , khu phố đi bộ để uống highland+ tránh nóng . Do hôm đi la cuối tuần nên bị chặng đường hết, kím chỗ gởi xe rất cực. Nên cuối cùng gởi ở hầm cá mập. Hơi bị sốc là 30k/ chiếc )). SG không được như vậy đâu nhé
Từ hầm cá mập, có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới phố đi bộ. Chiều mát , mình dạo quanh hồ và đi cầu Thê húc- đền Ngọc Sơn . Đi bộ qua Nhà thờ cổ sống ảo và uống trà chanh. K nên ăn ở đây vì k ngon lắm.
Chiều tối ghé phố Phùng Hưng xem tranh vẽ lên tường , do đoạn đường không dài lắm. Nên mất 15-20p là đã đi hết . Gần khu đó là Phố Tạ Hiện, buổi tối nên gởi xe ơ dưới chân cầu chương dương rồi đi bộ vào Phố. Phố Tây HN rộng hơn+ đông hơn SG rất nhiều. Nên nếu ra HN mà không đi thì uổng lắm nhé. Món ăn ở đó bán giá ok và tương đối ngon. Phố lên đèn luc 8hpm nhé. Kết thúc ngày 2
Sáng CN : (Trip 3 BA Vì –Làng Cổ đường Lâm)
ĐOạn đượng từ HN đi BV hơi xa , 2h-2h30. Nên mình khuyên là đi sớm. Đi hướng Thăng Long… rồi hỏi đường tiếp nha , vì có ng quen dẫn đi ^^.
Thực ra như v, khi đi, nên tra GGmap , để định hướng đi , sau đó đi tới đâu hỏi tới đó. Người dân ơ đó cũng thân thiện và dễ thương và nhiệt tình dẫn đường. Đường vào làng cổ… rất cổ )). Chạy vào khoảng 20m có 1 cô bán nước rất dễ thương, giá hợp lý . Khu làng này hợp cho những bạn thích sống ảo… như mình thì vào nhé. Không tốn phí . Tầm trưa nhóm ghé 1 quán ăn đại nào đó , vì đi buổi trưa 11h-12h mới bắt đầu lên BV nên quán xá không nhiều như ở SG.
Đường lên BV tháng 9 khá ổn. Cũng hơi mát hơn HN 1 xíu. Đường đèo gấp khúc nhưng nếu chạy chậm cũng k đến nỗi nào và cho mình cảm giác phiêu diêu )). Mua vé vào tham quan thì 40k thì phải .
Mình leo đền thờ Bác là đã đuối rồi. Nên nhưng đền khác k rõ nữa, và cũng không có nhiều tgian. Khi lên tới đỉnh là cũng gần 2h30-3h . Nên tranh thủ xuống núi và chạy về HN. Kết thúc ngày 3
Sáng thứ 2:(trip 4: Lại dạo HN =]] )
Tiếp tục dạo quanh HN đi những nơi mà chưa đi hết.
Chạy từ hướng cầu chương dương, bạn sẽ đi được hồ tây ở phố yên tử, hồ tây bao rộng rộng rộng, nên k đi hết được hồ và 2 đứa mình ghé chùa Trấn Quốc . Tầm trưa thì uống trà sữa Yi Fang 61 Bà Triệu, Hà Nội. Bên hong quán là Trần Quốc Toản , đi theo đường này có 1 quán bán bún riêu cua ốc 20-25k/ tô. Lần đầu ăn món vừa miệng v luôn í kkkk . Do chiều phải ra sân bay nên 1h là phải về . Kết thúc ngày 3 xem tiếp
Hôm nay rảnh rảnh mới viết đc bài rì viu cho các bác đây ạ
Phở Huy - số 9 Phùng Hưng
Theo cá nhân e đây là phở ngon nhất HN.
Nc dùng ngọt thanh , thơm mùi xương bò
Sốt vang và chín nạm ở đây là best nhất. Sốt vang thơm , mềm. Nạm zòn sật sật . Trong ảnh là e ăn hết rồi ms nhớ chụp )). Giá hơi chát nhưng xứng đáng vs chất lượng : 50-70k/1 bát. Bát phở ở đây làm vừa mồm , vừa bánh. Ko nhiều k ít )). E ưng mỗi hàng này ạ. Bán tối đến đêm . Các bác ai chưa ăn nên thử hêhhe xem tiếp
[Góc không biết nên khen hay chê]
Sáng nay e có đặt bàn để ăn Yixin - lẩu Hồng Kông bên An Dương. Trước e cũng đã từng ăn ở bên Phùng Hưng và thấy bên đó cũng ok nhưng lại chỉ bán buổi tối. Bên An Dương hiện chỉ bán buffet lẩu 99k/ người.
Sáng nay mình đến ăn lúc khoảng 11h hơn. Lúc mình đến thì bàn ghế vẫn hơi dính dầu mỡ hay nước gì đó nên phải lau đi lau lại mới sạch được. Nước lẩu bên này khá ngon. Có 3 vị thì hnay mình ăn thanh ngọt và cay thơm.
Trong hình là đồ ăn lần đầu mà quán phục vụ cho mình. Trong menu có quẩy mà mình ko thấy đc phục vụ quẩy.
Sau khi ăn hết lượt 1 thì mình yêu cầu refill. Từ những lần sau đó đồ trong đĩa rau cứ ít dần đi, kiểu như là mất dần váng đậu rồi nấm . Bán mình thích ăn váng đậu nên gọi thêm váng đậu thì 1 a phục vụ bảo: bên em hết rồi c ạ!? Bọn mình mới là lượt khách đầu tiên của quán thôi mà?? Thế là 1 lúc sau có 1 anh khác mang váng đậu ra cho mình.
Thịt bò thì quán còn cắt ngắn chắc chỉ bằng 2 ngón đốt ngón tay. Đĩa đầu tiên thì được như thế kia chứ các đĩa tiếp theo thì chỉ đc 5,6 miếng, gắp 1 đũa là hết . Thế nên là mình cứ phải gọi để yêu cầu rất nhiều lần để thêm đồ ăn. Mà gọi nhiều thì cũng ngại.
Các đồ còn lại ngoài thịt gà với ngao ra thì toàn là đồ đông lạnh. Okay, ko sao cả vì mình cũng biết trc điều đó rồi. Nhưng có một món nữa là sườn sụn có trong menu mà cũng ko thấy đc phục vụ gì cả.
Thái độ của nhân viên thì mặt cứ xầm xì cả lại. Trời mưa đã ảm đạm rồi, nhìn mặt anh nhân viên còn thấy ăn mất cả ngon . Cứ như là mình xin của anh ấy không bằng ấy. Nhân viên thì túm năm tụm ba ngồi xem phim kiếm hiệp. Khách cứ phải gọi đôi lần mới thấy trả lời. Mà lúc đấy quán cũng đâu có đông gì đâu. Tính ra chỉ có 3 4 tốp như bọn mình thôi. Đồ ăn thì cũng ko phải chế biến nhiều nhưng cũng phải chờ hơi lâu.
Bài viết hơi dài nên e xin kết thúc ở đây thôi. Địa chỉ của quán là 35 ngõ 76 an dương quán có cả page trên fb. Em nghĩ có lẽ em sẽ quay lại ăn nhưng sẽ là ở Phùng Hưng. xem tiếp
*GÓC BÚN ĐẬU*
Mình muốn review 4 chỗ cơ nhưng lại có mỗi 3 cái ảnh.
1. Bún đậu Hàng Khay: nổi tiếng nên quá đông, hôm mình đi ăn là 6 người ngồi chung 1 cái bàn nhựa nhỏ, xếp hàng lâu, để xe xa và nắng. Một mẹt full option 70k thì phải (vừa có bạn cmt ở dưới là 45k) nhưng thấy đậu không được ngon lắm. Mắm tôm tạm tạm
2. Bún đậu cây đa: cũng nổi tiếng phết. Đi ăn thấy có ảnh khoe david backham đã đến đây ăn ). Ở đây nước mắm không được chú trọng mấy, người đi cùng mình không ăn mắm tôm nên gọi nước mắm, được đưa ra mỗi bát nước mắm loãng không có gì hết. Và mình thích tự vắt quất vào bát mắm tôm hơn là dùng chai nước quất để sẵn trên bàn. Món giả cầy nướng ăn rất mỡ và ngấy, món lòng rán nhạt cảm tưởng như nhúng qua gia vị rồi rán luôn nên không ngấm. Chả cốm khô và đắt, 1 miếng nhỏ rán quắt mà 10k 1 miếng
3. Bún đậu Phùng Hưng (suất mình mua về): đây là nơi mình thích nhất ăn suốt 4 năm liền. Mắm tôm và nước mắm đều pha ngon lành. Đậu chả rán trước mặt nên thích có thể dặn cô đậu giòn, đậu mềm. Đậu ở đây ngon dã man ý ăn thấy thơm mềm vô cùng kể cả những miếng chiên kỹ vỏ ngoài. Giả cầy cũng ngon nữa, mình là nên càng không thể bỏ qua chintieets này, chả cốm ở đây beo béo dầy mình, ăn rất đã. Lần nào đi ăn mình cũng gọi riêng 3 chiếc chả cốm cắn cho sướng. Có một điều mình chưa Lý Thông cho lắm đó là hình như Phùng Hưng có hai đường đi phải không nhỉ? Lúc được bạn mình đưa đi thì thấy di đến cái đường PH mà có mấy cái xe bà già bán đồ vải lanh quần áo các mợ ý. Lúc mình đi xe với ng khác (mình chỉ đường) mà thế quái nào lại đến đường PH có dãy bán đồ nhựa xong tìm mãi không thấy số 5 PH đâu??? Ở đây 1 suất đầy đủ là 40k. Giả cầy bán theo bát 30,40,50 tuỳ số ngươi chả cốm 8k 1 chiếc
4. Bún đậu ngõ Trạm: ảnh thất lạc mất nên không đăng được. Một ngày đẹp trời rủ bạn đi ăn bún đậu Phùng Hưng, nó ở quê lên, mình rất sĩ đời "Tao ở Hà Nội mấy năm rồi biết lắm" cuối cùng lang thang mãi méo tìm được phố Phùng Hưng ), thế quái nào đi qua Hà Trung xong lạc cmn vào hàng bún đậu này. Lên facebook mới biết nó cũng nổi tiếng. Ở đây đậu cũng ngon như bên PH, mắm tôm cũng được rưới mỡ sôi cẩn thận nhưng giả cầy nhàn nhạt lờ lợ màu ăn không ngon mấy!
Chốt hạ sau bao lần ăn các hàng nổi tiếng cộng với hàng linh tinh quanh chỗ ở mình vẫn chung thuỷ với Phùng Hưng mãi mãi một tình yêu. Nhiều hôm vật quá thuê shipper đi 18km mua về ăn ) nhà xa trung tâm khổ thế
Coppy lại comment bên dưới đề phòng xoá:
1. Bài mình viết không Pr, không nhận tiền ai cả. Nếu ai đó trả tiền để viết mình xin cám ơn
2. Mình ăn Phùng Hưng 4 năm nhưng không nhớ đường vì không phải 4 năm ròng rã ngày nào cũng ra Ph ăn, và mình không biết đi xe máy nên ngồi sau xe hay bấm đt chứ không để ý đường mấy. Trên thế giới vẫn tồn tại những người thuộc type "mù đường" và mình là loại như vậy.
2'. (Hai phẩy) thực ra đến giờ là 6 năm rưỡi rồi chứ kphai là 4 năm. Nhưng mất 2 năm rưỡi đi bển mới về làm quen lại từ đầu nên lạc đường càng có lý do )
2". (Hai hai phẩy). Đang thất nghiệp, bác nào cần thuê người đến ăn rồi viết review inbox em! xem tiếp
[Góc khen]
Lẩu Thái Tôm Bề Bề và lẩu gà rượu nếp ngon hết nấc. Chủ quán vui tính vãi chưởng đồ ăn tươi ngon đầy đặn hết ý. Nói chung là tuyệt vời.
P/s: Địa chỉ 25 Phùng Hưng nhỏ xem tiếp
[góc ngon quá cha mạ ơi]
Bánh đa - Miến cua Hà Nội 6A Phùng Hưng
Biết đến hàng này khá lâu rồi, từ hồi quán cũ cũng ở Phùng Hưng nhưng đoạn gần Hàng Mã. Sau này cô chuyển về Phùng Hưng đoạn thẳng ra Phan Đình Phùng.
Ở đây nổi tiếng là nước dùng nấu từ cua, ngọt & ngon lịm đến chết người. Trong hình là miến trộn thập cẩm đầy đủ topping. Mỗi thứ topping ở đây chất lượng đều oke từ đậu đến chả, giò, đặc biệt là riêu cua ấy ạ, bao giờ cũng phải gọi thêm riêu cua ăn cả. Lạc ở đây khách thoả thích dùng, ít nhiều tuỳ khách, nếu bạn ăn trộn sẽ có thêm dưa góp ăn cùng. Nói chung là percmnfect!!!
Đã từng ăn rất nhiều hàng bánh đa cua ở HN, nhưng tụi mình chỉ kết nhất tiệm này. Giá cả cũng hợp lí thôi 30-35k 1 bát. Quán mới là nhà cô mới xây luôn nên to rộng, thoáng mát hơn chỗ cũ. Có dịp lượn lờ ra old town thì nhớ ghé hàng này ăn thử xem các bạn nhé! xem tiếp
( góc review) - khen
Lại là bún ngan mn ạ, quán này nằm ngay đầu Ngõ xã đàn 2 ( số 261 xã đàn) bảng tên ghi là bún ngan Phùng Hưng chuyển về - cái này thì em cũng ko biết được độ chính xác.
Về bún, nước dùng ngọt vừa, nếu ko thích thì có thể bảo cô chủ quán ko cho mì chính, ngan khá nhiều, miếng đầy đặn chấm với nước mắm chua ngọt, ăn kèm với tiết và măng.
Giá cả 30k - bún ngan, miến ngan ( nước, trộn)
P/s tuần nào e cũng ăn ở đây 1,2 lần, vì gần nhà với trên đường đi làm về, cô chủ nhiệt tình , ai ko thích thịt lẫn xương thì có thể bảo róc xương hộ. Nhưng mn đừng ăn thịt đùi nha, hôm e lỡ gọi bát đùi, thịt lóc ra cứ bét bét, được vài tiếng rồi giá thì 35k.( trong ảnh em chụp lúc bưng ra, đảo lên thì dưới nhiều ngan nữa) xem tiếp
Không biết có bác nào cuồng ốc như em ko ) riêng cái khu cầu giấy, Láng ko quán nào e ko thử và cuối cùng thì chỉ trung thành với ốc 109 Yên Hoà ) nhưng là trước đó thôi, giờ e chỉ yêu mỗi ốc Quyên An )
Nhà em ngay ngách 106 ngõ 1194 đường Láng, thấy quán này mới mở, nghĩ chắc cũng chả ngon lắm đâu nên bỏ qua luôn ) đến tận 1 hôm gần 11h rồi mà thèm ốc kinh khủng khiếp thế là đánh liều ra đầu ngõ ăn thử xem quán ốc mới ntn )
Thực sự bất ngờ, ốc sạch , nước chấm phải gọi là best luôn, em chưa ăn ở đâu nước chấm có vị lạ như thế này luôn
Em có ăn thêm cút lộn xào me ) cút lộn rất ngon, ăn cùng với bánh mì, thề lần đầu tiên em được ăn như thế, do ngon quá nên e chả kịp chụp ảnh nữa )
Ra tính tiền, ốc bé 20k/ bát, cút lộn xào me 20k/bát
Cũng hơi bất ngờ vì nghĩ mới làm sao mà làm được ngon vậy, e cũng có hỏi chị chủ quán, chị í từng làm chung với 1 chị nữa trên Phùng Hưng nhưng giờ người ta lấy chồng nên tách ra làm ăn riêng, bảo sao ngon thía
Nhìn người chị í chất phác hiền hiền và đáng quý lắm ^^
Mình chưa bh rv đồ ăn ở đâu cả, cũng không phải chị í nhờ hay sao, nhưng bản thân mình thấy ngon, và chị í rất nhiệt tình ) nhìn c í bé bé khắc khổ kiểu gì đó nên mình thấy rất thương, nhưng quan trọng là chị í làm ngon và sạch sẽ ^^
Văn vẻ lủng củng quá )
Quán này chỉ bán từ 9h chiều đến 12h tối nha mn
Quán này vừa đổi địa chỉ từ ngách 91 ngõ 1194 sang ngách 106 ngõ 1194 nha mn ) xem tiếp
[góc nửa khen nửa chê]
t mới phát hiện ra hàng bún này gần nhà t, thấy cũng rần rần trên mạng mà t cũng mới biết gần đây thôi, thế là tuần trước t mới đi ăn thử
ban đầu đến gọi đồ ra rất là nhanh nhé, nhưng cmay có thấy cái đống chả kia không, nó chỉ có chả miếng, không có tí chả băm nào ) t hơi cáu 1 tại vì t thích ăn chả băm hoặc ít ra nửa băm nửa miếng ) xong con bạn t xin đổi đc bát khác, ok nhưng thái độ bác bán hàng k ổn cho lắm nên t k xin đổi bát t nữa.. à đây là bún chả chan canh riêu nhé, kiểu bình thường bún chả nước mắm thì thay bằng canh riêu ý, hoặc cmay hiểu là bún riêu có chả nướng cũng được
xong đến mùi vị nhé, nước dùng hơi nhạt, theo t là thế, đứa nào ăn nhạt chắc thích, nó mặn và chua thêm chút thì tròn vị. à mà cực kì nhiều rau mùi và hành tây nhé, nhiều cực ý. t là đứa thích ăn rau mùi là đằng khác nhưng mà nhiều như này thì thôi, em kiếu. chả nướng tẩm ướp cũng bình thường thôi, nói chung nó ăn nhau ở cái lạ
giá rổ: 30 cành cho 1 bát còn em quẩy nhẹ nhàng 10k nhé
địa chỉ: đối diện 16 Phùng Hưng, đoạn PH nhỏ ấy. quán ở cạnh cái mini mart Liên Hoa xem tiếp
[Góc nhận xét]
Nghe đồn đến quán cơm Tấm 36 đã lâu, từ đợt các food reviewer ăn ở Phùng Hưng rồi bây giờ chuyển về ngõ 23 Quán Thánh mới có cơ hội đi thử.
Đầu tiên là về địa chỉ, quán nằm trong ngõ 23 Quán Thánh, nếu đi qua phải để ý kĩ cơ vì ngõ nhỏ mà lại không có biển hiệu gì. Mình đi quá xong vòng lại thì có cô trông xe hỏi cháu ăn cơm à thì mới chắc chắn là quán cơm nó trong ngõ này . Gửi xe đối diện bên đường rồi vào ngõ đi lên tầng 2 nhé.
Tiếp theo là về menu của quán, chủ yếu là cơm sườn (gà) nướng kèm theo bì, chả, trứng.. giá dai động từ 49-55k. Trong hình của mình là cơm sườn bì chả 49k, đĩa ny mình thêm trứng thì là 55k. Mỗi suất thì kèm theo 01 bát canh chua nữa. Giá này theo cá nhân mình nhận xét là cao hơn giá cơm tấm bình thường rùi.
Còn phần quan trọng là chất lượng đĩa thức ăn: không biết có phải mình khó tính không chứ mình thấy không thật sự đặc biệt như lời đồn. Miếng sườn to như hình nhưng hơi mỏng, hihi, chủ yếu là thịt nạc nên mình cứ thấy khô khô với bã, thịt ướp cũng ngon nhưng khô nên m k thích lắm. Chả thì chắc là chả hấp, mình cũng k ấn tượng cho lắm .
À còn cơm ở đây thì có thể gọi cơm gạo lứt hoặc cơm tấm, mình gọi cơm Tấm nhưng mà mình thấy cơm hơi mềm với hạt cơm dính. Bình thường m ăn cơm Tấm gạo tơi tơi mà k mềm đâu. Ngoài ra thì nước chấm thì m ngửi mùi giống nước mắm Nam Ngư , chứ kf nước mắm pha để rưới lên cơm.
Trên đây là cảm nhận của mình, nói chung là ăn thử cho biết thui. Hihi
Nếu gửi xe thì lúc thanh toán báo với nhà hàng, họ sẽ tự trừ đi 4k gửi xe nha xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Góc review
Lần đầu tiên viết bài nên chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chỗ ăn ngon ko thể nào giấu 1 mình đc. Hehe
Ngày trước ăn nướng mình hay lên Phùng Hưng nhưng từ khi biết đến Hot'n Tasty thì chỉ ăn ở đây thôi ạ. Không gian quán khá rộng rãi, điều hoà + quạt mát nhưng khi nướng thì ko bị ám mùi đâu các mẹ ạ! Thịt ướp vừa miệng, tươi ngon. Nhân viên phục vụ nhiệt tình còn nướng đồ cho khách nữa ạ. Bình thường đi 2-3 người mình chỉ đặt suất 295k/ng thôi nhưng đi đông thì nên đặt suất 365k/ng vì 5 ng sẽ được tặng 1 người sẽ rẻ hơn và thêm nhiều món hơn ví dụ như hàu phomai, cá sấu, v...v...
Đồ tráng miệng thì mình ko thích bánh ngọt ở đó vì cốt bánh khô và kem ko ngậy, nhạt. Nhưng bù vào đó sẽ có trái cây ngọt, bánh tart, sukem và kem khá ổn đấy ạ.
Mình cho 9/10 điểm vì bếp nướng ở đây thỉnh thoảng trục trặc bật tắt liên tục. (Chắc do mình đen) )

Mng cùng nhau thử nhé! xem tiếp
[Góc hỏi han] [Góc Review]
Chào mọi người trong hội Mình có nguyện vọng xin mọi người giúp đỡ, nhất là những bạn ở Hà Nội nhé.
Mẹ mình là người Hà Nội, ngày xưa lấy ba mình từ Sài gòn ra công tác. Rồi ông bà mình mất, cả nhà vào Sài gòn sống. Mình có ra Hà Nội vài lần nhưng không ở lâu nên chưa được ăn thực sự những món ngon Hà Nội. Đợt này mẹ và mình ra chơi Hà Nội 1 tháng, mong các bạn cho mình xin địa chỉ những món ăn đặc trưng ở Hà Nội nha (phở bò, phở gà, bún chả, chè, bánh cuốn...., mình hứa sẽ review nhiều nhất có thể )))
Để tỏ thành ý, mình xin kể những món ăn đặc trưng nhất của Sài gòn nha, mình ko dám nhận khẩu vị của mình chuẩn, chỉ là đem kinh nghiệm ăn vặt lâu năm chia sẻ thôi
1. Cơm tấm: món này đặc trưng ở đây rồi, nên quán nào nấu cũng khá ok, các bạn nên ăn cơm tấm thuận kiều và cơm tấm 113 Nguyễn Phi Khanh, Q.1 vì 2 quán này có thêm nhiều đồ ăn kèm hơn (chả cua, nem nướng....)
2. Bột chiên: cũng giống cơm tấm, món này nhiều quán ngon, các bạn có thể ăn bột chiên Dìn ký 200 Tôn Thất Hiệp (chuẩn vị người Hoa) và bột chiên Phùng Hưng nha
3. Dimsum: Baoz dimsum ở Nguyễn Tri Phương: ngon, sạch sẽ, ngồi nhà hàng nhưng giá khá mềm, các bạn nhớ gọi vịt quay và chân gà tàu xị nhé
4.Ốc-đồ hải sản: thiên đường của ốc lun )))) tươi, ngon, rẻ thì nên xuống Cần Giờ, thăm Đảo khỉ, tắm biển ăn hải sản. Nếu không có dịp, Ốc Thảo 237/8 Hoàng Diệu, Quận 4 rất ngon (quán này hên xui, vì có nhiều hàng ốc fake ăn theo), Ốc Như 650/4/29D Điện Biên Phủ, quận 3 ngon nhưng chờ hơi lâu, bù lại có điều hòa, mình hay ăn ở Ốc Chánh gần BigC Ngã 5 Chuồng Chó, rẻ mà ngon thấy mẹ luôn
5. Phá lấu: nhiều quán nhưng ngon nhất là phá lấu Nguyễn Biểu (nằm trong hẻm chứ ko fai ở trường Phan Văn Trị )phá lấu và nước chấm phải nói là..... tuyệt
6. Nước rong biển và nước sâm Cô Ba, nhất định các bạn phải thử nha, trời nực mà có 1 ngụm rong biển thì bá cháy bọ chét )
7. Trà sữa Koi: số dzách lun, Trà đào Phúc Long rất ổn
8. Trái cây tô : ngon nhất ở thủ đức, ngã 3 Võ Văn Ngân, nhưng hơi xa trung tâm
9. Chè hột gà: đậm chất người Hoa nhưng kén người ăn, ngon nhất ở chè cột điện, hơi khó tìm, hoặc bạn ra quận 5 là có nhiều quán chè tàu, ăn cũng rất ngon
10. Bánh tráng trộn, hủ tiếu Nam vang, bún mắm mình chưa thấy quán nào có sự khác biệt nên ko review
trên đây là thành ý của mình, mong những người bạn Hà Nội giúp đỡ mình nha xem tiếp
Đi từ Phùng Hưng cắt vs phố Hàng Vải thì rẽ phải, hàng đầu tiên, đối diện quán phở bò Khôi Hói nổi tiếng ) đơn giản là 1 hàng nước nhỏ, bán nước mía và thuốc lào, có mấy cái ghế nhựa xanh bày phía trước cửa hàng
Có 2 size: Cốc bé 12k, cốc to 18k. Mk gọi cốc to 18k đầy u ụ nước mía, dừa khô giòn, chân trâu đen mềm, dừa tươi nạo rắc lên trên, ai thoạt nhìn lại tưởng cốc kem dừa . Quán nước mía bình dân, dù lúc mới đến ngồi vỉa hè dưới gốc cây, ko có điều hoà hay quạt nóng phết Có cốc nước mía bê ra phát là hạ hoả lun
Ai chưa từng uống nước mía dừa chân trâu này thì nên thử nhé cá nhân m thì thấy ok, uống ngon mát, no bụng và rẻ )
37E Hàng Vải
12-18k xem tiếp
[ GÓC PHÊ ]
Có đứa nào thích ăn bánh đa trộn như t ko. 1 tuần mà k đc ăn thì t cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm luôn ý. Có đợt sngay t đi ăn, t ăn bánh đa trộn cả đời cx được luôn
Vì thích ăn bánh đa nên t đã test qua rất nhiều hàng nhưng duy nhất chỉ có 1 hàng t đánh giá là best nhất “ bánh đa trộn số 6 Phùng Hưng “ nhá.
- Ở đây full option luôn rau, bò, giò, chả cá, đậu có 35k đầy ú ụ luôn ạ, ăn ngất thì thôi. Nếu thêm cá nữa thì là 40k, nhưng t thấy bát 35 có bò là đã quá thừa chất dinh dưỡng r ý hô hô
- Thêm 1 điểm cộng nữa là có bát dưa chuột ăn kèm màu xanh lá cây mng nhé ) ngon cực kì, kèm 1 bát nước dùng ngọt lừ cx màu xanh lá cây luôn.
- À đặc biệt mọi ng đến ăn nhớ gọi quẩy, quẩy lúc nào cx mới, ăn giòn nhưng k phải giòn cứng gãy răng, to béo tròn, cực thích luôn ý
- thêm nữa, quán này có 1 hũ lạc to, muốn ăn bn múc thoả thích, mình phê nhất khoản này )))
- chả hiểu mình thích ăn nên thấy gì cx ngon hay sao ấy, sữa ngô ở đây cx rất oke, 15k đặc quánh, ngọt thơm ko thể chối từ luôn. Mình thì mới thử sữa ngô, ở đây còn có sữa đậu nữa nhé
Quán cx rất sạch sẽ có cả trong nhà, ngoài đường và tầng 2 luôn. Nhưng mà mình k thích 1 chút là chủ quán chỉ cho lên tầng 2 khi đông khách thôi, ở dưới còn thừa 1 chỗ cũng bắt ngồi bằng hết, chắc do sợ đông khách nên họ hơi khó khăn trong khoản xếp chỗ thì phải. Haha
- Ngoài bánh đa trộn nước còn có bún riêu, ốc, cá, miến nữa nhé mng. Tha hồ ăn luôn. Điểm 9 cho chấ lượng
Ai cuồng bánh đa trộn và cx thích ăn ở đây thì vào chia sẻ vs t nhá xem tiếp
GÓC CỰC KHEN
Bún ngan 115e Phùng Hưng ngã tư Cửa Đông nước chấm phải gọi là thần thánh ngan mềm ngọt thịt không bở như những hàng ngan khác thêm điểm nữa là từ ngày bị công an đuổi quán thuê thêm nhà không phải ngồi vỉa hè như trước nhà rộng rãi mát mẻ và sạch sẽ .Mọi người lưu ý nhé tránh ăn nhầm hàng vì trước quán ngồi bán vỉa hè bây giờ ngồi vào nhà cách chỗ trước ngồi 1 nhà vì trước cũng có 1 hàng bán buổi sáng cũng là bún ngan với mọc chỉ bán đến 10h thấy quán bán đát hàng bây giờ cũng ngồi bán luôn đến chiều , bạn mình bị ăn nhầm ko ngon mà lại bẩn và đắt .Ngon bổ và rẻ xem tiếp
Cơm tấm
11 Phùng Hưng.
Nói chung là thiên về ngọt hợp mồm mình. Không mặn như cơm tấm thụy khuê, không ăn nổi mà không hiểu sao vẫn đông. Trông luộm thuộm mất vệ sinh nữa. Ở đây có thêm kho quẹt khá rẻ nhớ k nhầm 15 hay 25k. xem tiếp
Ảnh này là 2 suất đầy đủ của bên 11 Phùng Hưng. 55k/ suất đầy đủ ạ xem tiếp
Cơm tấm sườn bì chả trứng, cánh gà chiên mắm, heo quay om dưa.

Cơm tấm 36 - 11 Phùng Hưng.
50-68k
10hr-14h, 17hr-21h

Cơm tấm ở đây giá sẽ nhỉnh hơn mặt bằng chung một tí, nhưng âu cũng đầy đặn các bác ạ
Mình có gọi cơm gà chiên mắm, 1 suất có 2 cánh size nhỡ. Chiên mắm keo giòn da trông khá hấp dẫn. Tuy nhiên mình ăn lại thấy hơi bị đậm quá, ăn với cơm canh thì vừa hơn. Mới cả ăn cái này hơi vất vả vì phải gỡ .
Thịt quay om dưa ở đây ăn cũng lạ miệng, miếng thịt mỡ mỡ ăn cùng dưa muối mặn đưa đũa phết.
Sườn với bì ở đây dừng ở mức okilah thui, sườn không bị khô, canh chua dễ ăn.
À ở đây có dừa tắc với dừa thơm, uống vào trưa hè cũng đã khát phết .
Không gian ngồi ở quán có điều hoà, tuy nhiên bàn kê hơi sát nhau.
Khuyên các bác nên gọi now về có code giá sẽ mềm hơn, ăn cũng không bị chen chúc. xem tiếp
PHỞ BÁT ĐÀN THẬT SỰ NGON NHẤT HÀ NỘI ????
câu trả lời của mình là ..........
KHÔNG
___
Chắc sáng sớm mà ai đi qua Bát Đàn cũng đều thấy cảnh "xếp hàng" đông nghịt đã quá quen thuộc. Không có một ai ca thán ) Quán phở có tuổi đời lâu, lại còn lên cả sóng EBS ở Hàn Quốc. Mình thề nhiều bạn cũng từng muốn thử nhưng lười xếp hàng, lại còn phải tự tìm chỗ.
..
Thực ra với những quán phở huyền thoại như: Phở Thìn, Phở Lý Quốc Sư, hay cả phở Bát Đàn... thì đều đã trở thành một nét văn hoá ẩm thực của Hà Nội rồi, phục vụ khách du lịch rất nhiều đôi khi chất lượng lại đi xuống. Mình cũng không nhớ ăn phở bát đàn từ năm nào nữa, chỉ nhớ rất lâu rồi, nhưng hồi đó rất ngon..
...
Bây giờ đi ăn thì vẫn nhiều thịt nhưng không hiểu sao nước dùng cứ thiếu cái gì đấy. Nhìn chụp có vẻ ngon mắt chứ Ăn không ngon miệng như trước, cũng chẳng ăn hết một bát. Nếu được chọn, mình sẽ ra ăn phở Lý Quốc Sư ở Phùng Hưng hoặc đi vào ngõ Tạm Thương ăn phở, nước dùng rất hợp miệng.
...
Quán mở từ sáng 6h đến tối, nghỉ buổi trưa.
Trả tiền trước ! xem tiếp